chỉ còn Xuân để nhớ

 

tôi trở lại chốn xưa
cơn mưa như ngày cũ
lối mòn dưới chân thưa
còn cành phượng đong đưa


công viên giăng lá đổ
đường phố buồn vu vơ
còn mùa Xuân để nhớ
bên liễu gầy ngẩn ngơ


bóng ai gây vương vấn
cho tôi một nỗi buồn
chỉ còn Xuân để nhớ
xây mộng ngóng ngàn phương


đêm nay mây vắng gió
hồn chao bởi mành trăng
mùa Xuân nầy gọi nhớ
đáy mắt cả bờ môi


ta ngỡ đã trôi đi
Xuân tình theo mắt biếc
ngỡ ngàng dưới mưa Xuân
vắng bóng xưa đợi chờ


24012006


 

 


 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả