Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỢ ĐỜI

 

Có yêu, chớ lấy nhà thơ

Làm lụng thì ít, mộng mơ thì nhiều

Tâm hồn trôi nổi, phiêu diêu

Cưỡi mây, nương gió, dập dìu khơi xa

Sớm vừa mới bảnh mắt ra

Đã tìm giấy bút, cửa nhà bới tung

Quần áo xốc xếch, bùng nhùng

Cái thân ốm nhách, cái lưng còng còng

Mái tóc như mớ bòng bong

Cặp chân lỏng khỏng, lòng khòng thảm thương

Trưa trặt chưa rời khỏi giường

Nửa đêm thức giấc, vấn vương nẻo nào

Trong ví chả dính một hào

Khi cần khản giọng, thét gào, chẳng thưa.

Có trong nhà cũng như thừa

Tránh xa thì tốt !  Đừng mua “nợ đời” !

 

04/01/2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả