Muà Xuân Xem Hình Cũ Nhớ Quê Hương
Ðầu năm ngồi giở album cũ
Những tấm hình xưa dấu ái xưa
Này mẹ, này cha, kia bằng hữu
Những nụ cười xinh, một nét đuà
Giàn hoa thiên lý, hoa màu tím
Mái tóc cô em ở cạnh nhà
Mùi hương bồ kết làm ngơ ngẩn
Hồn tôi cậu bé tuổi mười lăm
Bây giờ đôi ngã tôi lưu lạc
Cô bé ngày xưa đã hoá thân
Trong lòng biển cả xanh thăm thẳm
Ôi những hồn hoang đang khóc thầm!
Lật tiếp từng trang tìm kỷ niệm
Một trời thương nhớ nhói trong tim
Mẹ già tóc bạc, thân còm cõi
Hạ Lào, thiên thu cha hy sinh!
Anh Hai tiếp nối đời binh nghiệp
Ðẹp quá đời trai với nước non
"An Lộc điạ, sử lưu chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân"
Niềm vui - giọt lệ - trào khoé mắt
Câu thơ ai viết để mà thương
Ngày xuân ngày Tết lòng tưởng nhớ
Những người lính chiến của Quê Hương
Tôi sống - sống đây, nơi xứ lạ
Cuộc đời hào nhoáng một tương lai
Ðồng bào ở lại trong kềm kẹp
Xuân đến càng thêm nỗi đắng cay .