Lời Sám Hối

Người lịch sự sau mười giờ bên mỹ
Để người quen và bạn bè ngủ nghỉ
Chỉ trừ khi có tối lửa tắc đèn
Tiếng phone reo sẽ làm phiền lân cận

Bao nhiêu năm con giữ gìn bổn phận
Nhưng một lần Mẹ ốm nặng gọi qua
Bảo rằng con mau trở lại quê nhà
Con bâng khuâng nghe tim mình nhói buốt

Xin phép nghỉ phải có giờ hẹn trước
Những tưởng rằng Mẹ sẽ không sao
Bỗng một đêm phone vang trong tịch mịch
Mẹ đi rồi một giấc ngủ yên bình

Mẹ thương con chắc không hờn không trách
Nhưng riêng mình không bao giờ xóa sạch
Một lỗi lầm không đáng được thứ tha
Chấp hai tay con quỳ trước chính tòa

Xin Thiên Chúa hãy tuyên lời phán xét
Tội làm con không tròn điều hiếu hạnh
Tội làm người không vẹn chữ lo toan
Để Mẹ già trong mòn mỏi héo hon

Đêm cuối năm tiếng phone reo nửa giấc
Chợt giật mình quên hẳn Mẹ đã đi !
Con vội vàng hỏi Mẹ có chuyện chi
Bên đầu giây" sorry tôi lộn số "

Đốt trầm hương con gửi về cố thổ
Mùa xuân nầy mẹ đã ở nước trời
Nửa đêm buồn con nhớ chiếc lá rơi
Lần chuỗi hạt con nguyện lời Sám hối




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả