Ông Gió đi rồi , nắng đến chơi !

 

Nắng sáng nay 
nắng vàng hơn hoa cúc

Áo em hồng tóc rẽ lệch đường ngôi
Đeo bông tai óng ánh trắng vào rồi
Tay cầm ví , em tung tăng xuống phố

Hạnh phúc có
khi trời thôi giông Gió
Mây dịu dàng
bay qua ngõ đón thơ
Một chút thương
một chút ghét nhởn nhơ
Hai chút đó sẽ về chung nỗi nhớ

Anh đừng vội
tưởng rằng em đã bỏ
Quên hết rồi những kỷ niệm dấu yêu
Em dễ quên...
Nếu như ngày không còn nữa buổi chiều
Và trên bến cô liêu không còn ai mong đợi

Trời Cali ... nắng sáng nay tuyệt vợi
Em có đây những chậu Cúc vàng tươi
Một chậu hồng Đào chúm chím nụ cười
Thêm Lan tím màu sim ...nhìn đẹp qúa !

Em chớp mắt - không là mơ anh ạ !
 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả