Men tình sầu

 

 

 

rượu tình nghiêng hương say sao vị đắng

tri kỷ đâu mà môi đẫm một mình

tuy hồn xa nhưng ta vẫn chung tình

nâng ly cạn, nâng tình mơ trăm lối

 

 

người xa đi xót xa hòa hương rượu

để giọt buồn rỉ rã khướt tình duyên 

ngàn đắm say triền miên mang nỗi nhớ

trong sa mù thương nhớ biết ai đan

 

 

men còn mang những vần thơ ngày cũ

rượu gây ngà sưởi ấm giấc mộng qua

nghiêng ly vơi lòng chơi vơi tiếng nhủ

chúc người ơi, đầy pháo lẩn đời hoa

 

 

25012006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả