Paris Tuyết lại rơi...
Paris tuyết lại rơi...
Trời lại muôn nỗi trắng
Thêm chữ gì trống vắng
Nặng nghĩa gì mênh mang.
Tuyết trắng hãy lang thang
Về Cali dạo phố
Bolsa nghe hoa nở
Muôn sắc màu vui tươi.
Cái chậu cúc như cười
Cái chậu lan như thẹn
Chậu hồng đào…chắc hẹn
Ông Gió nào đến thăm…
Tôi ở mãi xa xăm
Buồn- thơ nghe ngắt quãng
Nhạc lòng sao thấp thoáng
Chỉ cung sầu đong đưa.
Thôi trời chớ làm mưa
Để em đi chợ Tết
Kẻo niềm vui sẽ hết
Nhớ mua trâm, lược ngà.
Nhớ mặc áo trắng tà
Cho qua cầu phấp phới
Nhớ chép câu thơ vội
Tiễn ngày buồn cuối năm.
Năm mới bốc qoẻ, thăm
Xin ơn trên phù hộ:
"Năm nay con khốn khổ
Yêu thật nhiều- "anh thơ "!"
25/1/2006
Hoàng Thy Mai Thảo