Nguyễn Minh Thanh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIA TAY NGÀY PHƯỢNG

 


         Đời là bể cả
         Mà,
         Chúng ta là những cánh bèo
         Lênh đênh trên sóng nước
         Hợp rồi tan...
         Đàn chim xanh tung mây
         Hết rồi ôi những ngày
         Học trò hoa phượng đỏ
         Tình nhỏ thoáng hương cau...
         Mai này ta chia ly
         Buồn ơi biết nói gì
         Bâng khuâng trông cánh nhạn
         Ngậm ngùi thấy nhạn bay...

         Thui thủi dấn thân giữa chợ đời
         Đường trần vạn nẽo bước chơi vơi
         Nắng mưa làm xám con tim quạnh
         Xám mảnh thân đơn, sạm cuộc đời 

         Vẫn biết xa nhau vẫn biết sầu
         Kiếp người lận đận kiếp thương đau
         Song, đi, đi mãi... không dừng bươc...
         Gío cuốn thời gian bạc mái đầu

        Gío hú rừng khuya gió lạnh lùng
        Đời người phiêu bạt bước mông lung
        Tấm thân cô lữ sầu cô độc...
        Chiếc bách ngoài khơi sóng chập chùng...    

        Cánh bướm bay cao bướm lạc loài
        Cánh buồm lộng gió cánh buồm bay
        Chiều nao... mái tuyết bên thềm vắng...
        Có nhớ nhau chăng ai... hỡi ai...??!!!

                          NGUYỄN - MINH - THANH  

  

   




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả