Lạ Như Đêm Không Hề Biết Chuyện Gì -


Trong quá khứ có một mùa biển lụt
cuốn móng con đường chạy dọc lối ta đi
trong tương lai có một rừng cỏ mọc
lạ như đêm không hề biết chuyện gì!

Mười năm bó đuốc đi suốt mùa đông
năm năm trở về, đời vẫn mênh mông
một hôm sầu khép đôi bờ tịnh
lắng trong khe nước chảy tiếng đá mòn

Những cơn bão bùng chìm dưới dòng sông
sẽ hóa sóng tấp lên khung trời rộng
ai lật ngửa bàn tay mình mà ngỡ
vừa bước vào đụng độ cuộc trăm năm

Khi tình người còn quá đỗi mong manh
là đôi khi anh muốn ru em ngủ
trong vòng tay này, trong trái tim anh
có đôi chim hót trong vườn cổ tích

Ngủ đi em - em hãy ngủ thay anh!
khi tình yêu đọng vành môi chất ngất
là lúc đôi chim nép vào hồn thanh thỏa
tìm lại riêng mình trong hối hả ngoài kia ...

Jan.25.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả