Nửa Đêm Thức Giấc
Nửa đêm con thức, giấc ngở ngàng
Ngoài trời sương lạnh dế kêu than
Nén nhan ai thắp đêm cuối tết?
Ly rượu nồng ai rót? xuân sang !
Thương cha mồ vắng ai nhan khói?
Thương mẹ năm nầy chẳng đợi xuân
Nửa đêm thức giấc tim đau nhói
Mẹ cha không còn có chi xuân
Đêm tối màu trời như khắc khoải
Cuối năm ngày tháng đang cạn dần
Đen thẳm không gian trong bóng tối
Xin hồn Cha mẹ giấc chiêm bao
Nửa đêm con thức, giấc mơ màng
Thương Cha Mẹ lệ bàng hoàng rơi
Xuân nầy đừng đến nữa xuân ơi ...
Con xin quá khứ...
Bên đời Mẹ Cha ! !