Luyến nhớ
Ngoài thềm hiu hắt ánh chiều rơi
Dõi cánh chim bay chạnh nhớ người
Năm tháng trôi dần trên khoé mắt
Muôn trùng cách biệt giếng sầu khơi
Người vẫn phương trời xa mãi xa
Nghìn dâu thăm thẳm bóng quan hà
Thu vàng mấy độ, tình tương luyến
Xác lá rơi buồn mộng thoáng qua
Tình muộn nên tình đành lỡ thôi
Sâm Thương đôi ngả, cách ngăn đời
Buồn dâng kỷ niệm, lao đao nhớ
Con sóng biển đời … trôi vẫn trôi
Đêm nay mưa tuyết gió bay bay
Giá buốt hồn hoang héo hắt gầy
Lạc dấu sao trời, đời vụn vỡ
Đường về quạnh vắng mắt môi cay
January 2006