Ðầu Xuân Tự Vấn Lòng Mình
Mùa xuân, Tết đến
Mình cứ hỏi lòng
Buồn ơi dịu vợi
Phận người lưu vong
Nhớ mãi dòng sông
Từ hai dòng lệ
Gọi tiếng chờ mong
Ðau niềm viến xứ
Trong dòng lệ nhớ
Là những con đường
Công viên hò hẹn
Ðầy những yêu thương
Trong dòng lệ vương
Hiện ra khung cửa
Nắng reo sân trường
Phượng hồng tuổi ngọc
Bên đời xứ lạ
Cõi sầu mênh mông
Tìm trong xưa cũ
Chỉ là số không
Bên kia núi sông
Một trời khốn khó
Dưới bóng cờ hồng
Triệu người nức nở
Hãy nhìn cho rõ
Mình ngày xưa đâu
Mình ngày nay đó
Lòng có nghẹn ngào ?