Nỗi Buồn Không Cánh, Bay

những dòng thơ lục ngôn
dễ thương như loài buớm
bay tìm nụ hoa, hôn
đã không còn như trước

nụ hôn giờ cay đắng
lặng lẽ nào có hay
chiều nay trời mây vắng
nỗi buồn không gió, bay

bài tình si thứ nhất
anh viết riêng cho ai
giờ đây bài tình cuối
em viết cho cả hai

dòng sông nào đi qua
rong rêu buồn ở lại
cùng nỗi đau rất dài
trên tháng ngày bạc đãi

một lần tình yêu vỡ
đâu còn gì để vui
đớn đau từng hơi thở
và thơ cũng ngậm ngùi

giờ đây bài tình cuối
có giọt nước mắt rơi
giờ đây bài tình cuối
cho em và cho người!!! 

04012005 

Linh Lan




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả