Tình đau



Tim như đã chết lòng đã khép
Hồn khuyết đi dần một mảnh trăng
Tình kia vẫn tựa vì sao đẹp
Mãi với tay tìm .... mộng băng khoăn

Nhắm mắt chôn sâu tình tan vữa
Bên ta còn lại xác khô gầy
Quơ tay thắp đuốc nghìn đóm lửa
Khói mờ nghi ngút quyện hồn ngây

Quên mau đi nhé vùng bão động
Quên tình chua xót, khối tình đau
Mà khi gợi nhớ hồn gợn sóng
Tiếc mãi tháng ngày ta có nhau

Con tim đã mỏi, đừng chờ nữa
Mong đợi gì đây nỗi muộn phiền
Còn ôm chi giấc mơ chan chứa
Để rồi thất vọng một mình riêng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả