Lệ Nhoà Tháng Tư


tặng anh Minh Long, trong tình thi hữu



Tháng Tư này nữa bao lâu
Thời gian lầm lũi qua cầu đắng cay
Tháng Tư nhẩm tính trên tay
Trời ơi! mới đó ... mới ngày nào thôi

Thời gian một thoáng không ngờ
Vết roi quất ngược chưa mờ, chưa tan!
Tháng Tư lính trận tan hàng
Chinh y quăng bỏ, súng nằm ven sông
Bao năm thống nhất . Như không!
Trời Nam bể Bắc vẫn còn cách ngăn
Nhìn đâu cũng nét ngỡ ngàng
Nhìn đâu cũng thấy dở dang cuộc đời

Hôm nay sống ở xứ người
Niềm vui cứ thiếu tiếng cười hân hoan
Chợt buồn khi nhớ Việt Nam
Chợt đau dĩ vãng miên man trở về
Tháng Tư còn đó lời thề
Anh đưa tay vẫy lời thơ lệ nhoà!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả