Hẹn Ngày Gặp Lại
Quê hương đó hẹn ngày về gặp lại
Dáng thơ ngây từ thủa dấy điêu tàn
Lòng ngậm ngùi chôn giấc mộng dở dang
Mặt cuối mặt cố ngăn dòng nước mắt
Vai trĩu nặng chuỗi thời gian héo hắt
Vẫn xuyến xao những khoảnh khắc bên nhau
Má em hồng cho tình thắm duyên trao
Tóc nhung lụa soi ánh trăng sáng tỏ
Môi xinh xắn anh gọi là hoa đỏ (*)
Đỏ cả hồn anh, đỏ cả ước mơ
Cũng lần đầu tập tễnh viết vần thơ
Ý bẽn lẽn và lời không trôi chảy
Chim liền cánh, cây liền cành mãi mãi
Nguyện chung đôi vượt qua dãy Ngân Hà
Ai có ngờ cầu Ô Thước cách xa
Đành bước vội theo dòng đời hụt hẫng
Quê hương đó bao năm còn vương vấn
Hẹn ngày về đã mấy bận xuân qua
Được cùng em thay màu áo thướt tha
Trong nắng ấm hoa mai vàng khoe sắc
(*) Thơ của Tần Hoài Dạ Vũ
01/25/2006