Đêm Mình Tôi
Đêm hỡi sao đêm tối thế này
Đêm buồn phủ kín cả trời mây
Tôi vẫn ngồi đây trong tiềm thức
Thẩn thờ đôi mắt nhỏ thơ ngây
Ai hứng dùm tôi giọt lệ sầu
Vẫy vùng khi những lúc mưa ngâu
Những đêm buồn ấy tình tôi đã
Hóa kiếp tro tàn trong bể dâu
Rồi có từng đêm tôi thức trắng
Lạnh lùng tôi đếm bước thời gian
Tóc xanh vẫn hãy còn xanh tóc
Mà giấc mơ buồn, mộng cũng tan
Ôi ! Kiếp phù sinh thật bẽ bàng
Một thời con gái trắng khăn tang
Và ai đã giết linh hồn chết
Giữa độ Thu tàn, gió Đông sang
Người sẽ về đâu trăm ngã sầu
Đôi đường cách biệt có tìm nhau
Nhưng tôi ngày ấy tôi không biết
Chỉ sợ thân tàn dưới mồ sâu
Đêm hỡi đêm ơi sao tối quá
Mây trời tĩnh mịch quá là xa
Buồng tim tôi sắp run rẫy nữa
Chắc là tôi sắp nhớ người ta
Đừng nhé tim ơiđừng hại tôi
Đừng buồn, đừng để lệ tôi rơi
Mẹ tôi biết được buồn tôi lắm
Tim hãy ngoan nha, chớ nhớ người