Xuân Lữ Thứ


Xuân đến bên trời, người lữ thứ

Chạnh lòng nhớ lại những xuân xưa

Dõi mắt vời trông về cố quận

Thương quê hương biết nói sao vừa


Mối sầu ly quốc luôn canh cánh

Thấm đẫm dâng tràn như nước sông

Mòn dấu bên trời xa, đất khách

Xuân sang bao nỗi nhớ xoay vòng


Một lần nữa đón Xuân ta nhớ

Lời hứa hôm nào chửa trả xong

Nợ bao năm luôn luôn ray rứt

Suốt đêm thâu da diếc bên lòng


Đào, cúc, mai, lan nở khắp rồi

Luống sầu sao cứ mãi chơi vơi

Lữ khách một đời cho sông núi

Vẫn mãi giạt trôi cuối góc trời


Ta thắp nén hương chiều cuối năm

Ghi vội vần thơ tự đáy lòng

Xuân ủ đời ai trời lữ thứ

Lòng ta, sông núi vẫn mênh mông


Hoàng Huy Giang




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả