Thoáng Đam Mê
Nhớ nhé chiều nay sắp trở mùa
Chiều nay thôi nắng, gió hô mưa
Chiều nay nước mắt người con gái
Tan vào mưa ấy nhớ tình xưa....
Họ đã xa rồi không thể với
Gần bên tôi ngỡ tận ngàn khơi
Mắt môi héo hắt cơn chờ đợi
Vậy đó, mình tiếc nhau nửa lời.....
Không nói thì thôi...không nói vậy
Anh đứng kề bên với tôi đây
Mình sát gần nhau nghe hơi thở
Mà người góc bể, kẻ chân mây.....
Trời hỡi làm sao anh hiểu tôi
Làm sao tôi hiểu được lòng người
Làm sao....tay nắm bàn tay ấy
Say tình mê đắm phút giây thôi.......
Tôi muốn hòa tan cùng với anh
Hai quả tim chung mộng kết thành
Tôi muốn vòng tay nào rất ấm
Đã một thời giết chết tuổi xanh.....
Rồi cứ nhìn nhau, cứ thế đi
Lặng lẽ tìm nhau, lặng lẽ về
Để tình chết vỡ trong hồi ức
Để đời qua một thoáng đam mê.........
Jan25.2006
Cho nhau tất cả vì nhau
Xa nhau, ta chỉ mình ta hận sầu....