Cung Chúc Tân Xuân !

Còn dăm ngày nữa là tết đến
Ung Chính ngồi ngay ở Liễn chầu
Nhà ai mới dựng nồng sơn nước
Gầu xòng ai bỏ , lững bên mương

Còn dăm ngày nữa đến Chưng Thường
Hoa trà bánh mức đã mua chưa
U nó chăm nhà cho thêm gọn
Chớ để bộn bề vụn khói hương

Tết đến chị tôi váy đủ màu
Anh tôi sành điệu đến làm sao
Nhìn tôi mười bảy mà sao tệ
Xanh xao vàng vọt đến thảm thê
U sầu còn đọng trên đôi mắt
Ân nghĩa giữ gom để làm gì
Ngẫm mình ngu ngốc đến cuồn si

Nhà ai sực nức mùi bánh tét
Gió gởi hương kia chẳng phải hồng
Ong bay vỏ vẻ tìm chốn đậu
Cành mai lã lướt cạnh vườn cau
Nghe hương chạnh nhớ ngày thơ củ
Héo hắt tim son thuở dậy thì
Im lìm quá đổi. Tết làm chi !
 
Cung Chúc Tân Xuân ! Ngọc Nhi .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả