Quà Xuân Cho Em


  
Quà Xuân cho em

Xuân đã đến mang hương nồng bát ngát
mang cho đời những mật ngọt, men say
nghe chim non đang ríu rít gọi bầy
em ngồi đếm từng phút giây reo nhớ


Tich tắc thời gian,
nhịp đều khua gõ
như tiếng lòng vang khẽ lời yêu đương
muà xuân về ngang góc phố tơ vương
hồn mơ ước chút hương tình anh gởi

Quà xuân gói mộng đời xanh một cõi
ngây ngất yêu thương, thẹn cánh môi mơ
trong ngăn tim hồng, đậm nét tình thơ
Xuân bất tận giữa ngàn hoa xuân sắc

Quà đơn sơ mà "ý tình" nồng thắm
đẹp lạ lùng như hoa nắng, trời xanh
như ánh trăng vàng, như mây bồng bềnh
như gió núi dâng đầy niềm hạnh phúc

Quà cho em ! Xuân này, hông nhận được
chắc là buồn, buồn ghê lắm anh ơi !
như Mai, Đào vừa chớm nở ... tàn... rơi
Xuân vắng tình anh … Xuân còn chi ý nghĩa ?!

Quà Xuân cho em, 
anh nhớ đừng quên nhé !
em vẫn chờ, vẫn đợi trong khát khao
có tình anh ! Xuân thắm ý ngọt ngào 
hai phương biền biệt...
vẫn tâm giao mộng đẹp ….


Phương Vy
26-Jan-2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả