Nhớ Boston em có trở về thăm ?


Em còn nhớ đầu mùa xuân chín tám 
Em sang thăm thành phố... Boston
Aó lụa đào ,mang giầy hở gót chân
Bước chập chững
như...nai vàng ngơ ngác

Xuân Boston
mùa xuân sao qúa khác
Hoa tuyết rơi lác đác hết buổi chiều
Trắng khung trời trắng cả nỗi cô liêu
Trắng se lạnh khi thiếu vàng của nắng

Em đứng đó nghe có buồn hoang vắng
Gọi tên mình trìu mến biết là bao
Tám năm rồi dấu kỷ niệm xanh xao
Còn chiếc áo lụa đào chưa phai sắc

Tuyết Boston sáng nay bay qua ... nhắc :
 - Nhớ Boston em có trở về thăm ?
 Trả lời sao , nếu như em không chắc :
- Hoa tuyết còn rơi ...rơi hết tháng năm !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả