Người lạ
Đôi chân ngơ ngẩn
Trên phố đông người qua
Có một người trông thật giống "người xa"
Dù một thoáng, sao nghe lòng đau buốt
Dáng người thân thuộc
Mái tóc đẹp bềnh bồng
Nghe nỗi buồn vây kín cả trời Đông
Dù chẳng dám tin rằng anh hiện diện
Đôi mắt thân thiện
Tựa anh thường nhìn em
Nụ cười hiền, môi thắm thật thân quen
Em nhắm mắt, thả hồn về quá khứ
Ngày mưa lữ thữ
Mình vẫn vai kề vai
Rất dịu dàng anh nắm lấy bàn tay
Đôi môi ấm trao nụ hôn ngọt mật
...
Người lạ trố mắt
Nhìn em thật lạ lùng
Rồi hửng hờ người ấy bước quay lưng
Đi xa khuất .... như lần anh giã biệt
Tim buồn da diết
Em mãi nhớ về anh!
LA 12/31/05