Gượng Với Em Yêu Một Chút Tình




Mưa đầu mùa sáng nay rơi rớt
Lá đã vàng hoe lại rụng đầy
Tôi bảo: trời thu sao buồn quá!
Em cười: chỉ tại mắt anh cay

Tôi cúi xuống như lần xưng tội
Chỉ sợ vô tình lạc lối nhau
Tôi sống ngày mai - tròn dĩ vãng
và em chẳng muốn nhắc tuổi sầu!

Tôi biết ơn em - trăng tháng Tám
Đong đầy chưa hết nợ trăm năm
Thì thôi tôi cố dìm nhung nhớ
Tổ Quốc tôi ôi! chịu khóc thầm!

Hôm nay tôi thấy đôi chim nhỏ
Dúi mỏ vào nhau thật dễ thương
Tôi đặt vào thơ - tình - chắp nối
Mà lòng thì gọi chữ quê hương!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả