Đừng Nhé Anh
Đừng giết đời nhau nữa nhé anh
Hãy cùng say mộng nghĩa ái ân
Hãy quên tất cả tình nhân thế
Mà đến cùng em chỉ một lần.....
Đừng hững hờ nhau nữa nhé anh
Hãy ôm, hãy xiết chút tình gần
Hãy trao vội vã lời âu yếm
Như thuở ban đầu ta rất thân.....
Đừng nhìn em buồn bã thế anh
Hãy ngẩn đầu lên ngó trời xanh
Hãy cho em chút hương tình cũ
Trọn giấc mơ buồn....dẫu mong manh....
Đừng giết đời nhau, có biết không
Sóng của trùng dương ngỡ sóng lòng
Mình bán linh hồn cho quỷ dữ
Đắm chìm nhau, cho thỏa nhớ mong....
Đừng bảo em làm thinh tội nghiệp
Đừng bảo em hờ hững quên anh
Đừng bảo em giả vờ xa lạ
Đừng bảo em.......anh nỡ sao đành ?
Jan27.2005
Gọi gió....hiu hiu buồn chi lạ
Gọi mây....xa lắc....vòm trời xa
Gọi tim....nức nỡ....vì ai hỡi
Gọi người....hờ hững bỏ quên ta....