Em Về Cố Hương
Thấp thỏm đứng ngồi ngấp ngó trông
Còn ba tiếng nữa rộn trong lòng
Phi trường chật ních người chờ đợi
Ngước mặt nhìn quanh ai cũng mong
Phải ghé bao nơi mới đến nhà
Bầu trời cao rộng mắt nhìn xa
Chẳng nơi nào đẹp như quê cũ
Một chút quê hương đủ mặn mà
Cuốn sách cầm tay chẳng mở trang
Thả hồn phiêu lãng cứ mơ màng
Bạn bè ai đón, ai mòn mỏi
Đứng đợi chờ ai với ngỡ ngàng
Mẹ có chờ em ở cố hương
Có ra chào đón tận phi trường
Có ôm chầm vuốt lên làn tóc
Có ngửi thấy gì một thoáng hương
Nguyên Đỗ