Xác Pháo Tân Xuân

Anh muốn quên em hay đã quên?
Một thoáng đời nhau chẳng vô biên
Ngoài kia ngây ngất xuân huyền hoặc
Vàng võ song buồn nghiêng bóng riêng

Ngả nét thơ buồn rối loạn tâm
Vọng câu luyến ái hão vương thầm
Mộng về bỏ ngõ câu dang dở
Khoảng khắc trôi qua sầu lặng câm

Anh khách viễn phương chỉ vụt ngang
Lỡ đêm xao xuyến mảnh trăng hoang
Lạc rơi tình ý phơi vườn mộng
Diễm ảo liêu trai giấc địa đàng

Ngọt đắng một thời cũng thế thôi
Em nghe tiếng gió như thỏang cười
Lá thu sót lại từ năm cũ
Từng cánh cuối mùa rã tả tơi

Cùng dưới nắng hồng, ta cách xa
Ly bôi cạn chén mắt môi nhòa
Chúc gì nhau nhỉ ... riêng trời thắm?
Xác pháo tân xuân liệm phấn hoa



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả