Cát bụi !
Rồi cát bụi
Lại trở về cát bụi
Dẫu trắng tinh
Trên bãi…sống- vàng ươm.
Cuộc tình đẹp
Ta vẫn hằng ấp ủ
Sẽ còn không
Khi phải đoạn kiếp trần?
Nghĩ làm chi
Những gì ta không thể
Thay đổi đời
Thay đổi chữ tình yêu
Hãy cứ yêu
Cho đất chuyển một chiều
Đem say đắm
Cho thi thơ, vạn vật…
Dù tình ảo
Hay tình trong cõi thật
Khác chi không
Khi tim vẫn réo gào
Từng kẽ hở
Nhắc tên người trong nhớ
Nhịp linh hồn
Vẫn sống bởi anh thôi.
Tôi mặc kệ
Cho lòng tôi thương nhớ
Tốt hơn không
Nếu cứ phải oán hờn
Ồ ! Hạnh phúc
Trái thơm, tôi- lộc hưởng
Người muốn chia
Tôi tặng cả cõi lòng !
Hoàng Thy Mai Thảo - 27/1/2006