Đôi dòng


 
Có một ngày về ngang qua nơi cũ
cổng gia trang giờ giăng phủ rêu phong
mười ba đứa đôi nơi, tứ tán
có đứa nào ngồi lại nhớ nhau không ?
 
nhớ ngày xưa tình thân như thủ túc
những buồn vui chia xẻ chẳng ngại ngần
trai với gái chẳng hề phân giai cấp
khắp mọi nơi, tụm lại, thế mà thân
 
rồi cuộc sống chẳng êm đềm bình lặng
đứa nổi trôi, đứa lũ lượt phương xa
những lượt phone, email dần xa vắng
Gia trang dần hiu quạnh  kẻ lại qua
 
chợt hôm nay bắt gặp dòng thơ cũ
dưng trái tim rộn lên kỉ niệm xưa
muốn góp nhặt đôi ba con chữ
viết tặng bạn xưa một bài thơ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả