TÌNH CŨ VAO THU
Se se làn gió nhẹ
Không gian trắng sương mờ
Lá vàng tung cánh bé
Chở hồn ai vào mơ
Nhớ xưa ngày cuối đông
Tàu hoa em theo chồng
Tình tan daì... bọt sóng....
Dòng sông buồn... mênh mông
Người ta, dù thay đổi.....
Ta người, chẳng đổi thay
Chiến binh đời trôi nổi
Quân hành vác bóng ai...!!?
Giang đầu vượt bến sông
Nhớ nhung dâng ngập lòng
Sông sâu còn có đáy
Tình sầu làm sao đong?!!
***
Chiều nay trời Bắc Mỹ
Thu vàng, lá mưa ngâu
Tình thu sầu vạn kỷ
Tình ta biển xanh màu...
Ba mươi năm không gặp nhau
Bấy giờ em đã... ra sao bây giờ ?!!!
NGUYỄN - MINH - THANH