Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


XUÂN ĐẤT KHÁCH


Người vui đón Tết, đón giao thừa
Tuyết trắng rơi đầy cứ ngỡ chưa
Đất khách vui gì ngày Tết đến
Thêm buồn nhớ lại cảnh ngày xưa

Ngoài hiên lất phất tuyết đang rơi
Xuân đến nơi đây thiếu bóng người
Lặng lẽ chào Xuân không pháo nổ
Cành mai thiếu vắng có gì vui

Quê người đón Tết chỉ riêng ta
Lưu lạc tha hương Tết nhớ nhà
Mừng tuổi năm nào nay vắng lạ
Me. Cha giờ đã khuất nơi xa

Đã mấy mùa Xuân xa cố hương
Đông sang giá lạnh chỉ thêm buồn
Bao giờ về lại miền quê Mẹ
Để đón chào Xuân của nhớ thương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả