Tình Xuân Anh...
Tình Xuân Anh...
Khói trắng quyện , thâu đêm tê tái
Chén rượu tràn , tuôn mãi hồn đau
Nhớ em dạ thắt nghẹn ngào
Xuân này cách biệt , ngày nào đoàn viên
Giọt nước mắt , xoay chuyền uyển chuyển
Hồn ngẩn ngơ , xao xuyến xuân về
Chén sầu giọt lên trên mi
Buồn vương mắt thắm ,tái tê canh trường
Mấy ai thấu ,cái tương tư nhớ
Xuân đất người , muôn thuở lạnh căm
Từng hạt châu nhỏ âm thầm
Rớt trên màn tuyết , gọi thầm người thương
Hàng lệ đắng , loang tường rữa nát
Bám vành vôi , tê rát thân nhoà
Xuân này đã mấy xuân qua
Vòng tay chưa ấm , châu sa lại nhiều
Tuyết chạm gió , thân xiêu đổ nát
Xuân đất người , chua chát từng cơn
Nhớ em ngôn ngữ tủi hờn
Đơn mình giàn giụa , sầu đơn lạnh lùng
Ôi thế sự , hương chung một bát
Tình phai phôi , nghĩa lạt chua cay
Xuân về cho lệ buồn vây
Quàng bờ mi nhớ , còn ngây hương nàng...
Chấn Vũ
01/27/06