Boston, mùa Thu và kỷ niệm.
Boston ngày ấy
Chỉ một lần tôi qua
Cuối Thu mưa lã chã
Phố chiều mênh mang sao…
Chút gió biển lao xao
Như chào tôi riêng lắm
Lá Thu mùa đỏ thắm
Rớt giữa đường tôi qua.
Sao chẳng thấy lạ xa
Cứ như từng- đã ở
Như đã từng muôn thuở
Linh hồn còn đâu đây.
Góc vườn nhỏ giăng mây
Của công viên đại học
Tôi ngẩn ngơ tìm đọc
Bao nhiêu dòng thân quen…
Đêm se lạnh bên thềm
Tôi mải nghe sóng đánh
Mải tìm sao lóng lánh
Dưới vòm trời bao la…
Mấy mùa Thu đã xa
Kỷ niệm về khua nhắc
Phải em là dòng nhạc
Cho tôi hồn mê man?
Hạnh phúc chẳng ai ban
Nếu ta hoài trốn tránh
Không đi tìm ảo ảnh
Sự thật còn trong mơ.
Giờ tôi gởi vần thơ
Tặng em người bỗng nhớ
Boston…tuyết phủ
Trắng theo màu tháng năm.
Ta mình vẫn xa xăm
Đôi cõi trời hoang vắng
Tiếng đêm về thoảng trắng
Giấc mộng buồn…gieo thơ!?
Hoàng Thy Mai Thảo 27/1/2006
*Kỷ niệm lần đầu tới thăm tp Boston - cuối Thu 2003