Bánh Chưng Xanh Chay

Chiếc bánh chưng xanh gói thật hay
Em nhồi nhân đậu, nếp thơm này
Nấu bằng nồi áp nhanh ghê lắm
Vuông vắn thơm ngon để ăn chay

Không thịt, bánh thơm  lại dẻo cơ
Không như hồi trước đợi hàng giờ
Bánh ra trông đẹp như chuyên nghiệp
Em bỏ lên giàn cho chóng khô

Em lấy đưa anh thử trước đi
Bánh chưng xanh đẹp thử làm gì
Đợi ngày mùng một rồi ta bóc
Em nói, Anh này hãy thử đi!

Từ chối sợ em sẽ khóc buồn
Không chừng giận dỗi bỏ anh luôn
Anh chiều bóc vỏ đưa dao cắt
Nhân đậu đỏ in một tấm lòng

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả