Lô Tô Năm Bính Tuất

Xuân nầy Bính Tuất
Cùng chúc bà con
Sớm mai đi lễ
Trưa về lô tô
Ván nào cũng thắng
Trăm Đô mổi lần
Quần jean áo trắng
Thắt lên ngang rốn
Lắng tai đổ hột 
là con số một 
Mẹ dặn ra đường 
Phải khéo phải khôn
Làm thân con gái
chưa đi đừng chạy
Là con số hai
Lì xì năm nay
 Mẹ cho rất sớm
Các con nghịch ngợm
Nịnh Mẹ cành hoa
là con số ba
Con gà năm cũ
Đau đủ bà con 
Bye bye gà nhé
Năm tuất đang ghé
Thay xác đổi hồn
Là con số bốn
Lô tô một vốn
Sẽ có bốn lời
Lấy hên năm mới
Thần tài tới thăm
Chúng ta cùng gặp
Là con số năm
Bé thơ vừa tập
Ê a bụ bẫm
Chị hay xoa cầm
Em tôi ngơ ngáo
Là con số sáu
Sáng nay mồng một 
Em đến giáo đường
Quỳ xin lời nguyện
Tình duyên đẹp mãi
Là con số bảy
Xuân qua xuân lại 
Môi hồng má thấm
May rủi trăm năm
Vầng mây chợt xám
Là con số tám
Duyên em u ám
Mẹ Cha buồn thãm
Cúng bái linh đình
là con số chín
Anh nỡ bạc tình 
Để em trông đợi
Tháng ngày vời vợi 
Là con số mười
Mẹ Cha lớn tuổi
Trả hiếu cho tròn
Bổn phận làm con    
Trước sau như một
là số mười một 
Sống đừng ngu dốt 
ăn ở thẳng ngay 
Là số mười hai 
Làm việc cả ngày
Đêm nằm hay ngáy
Tay chân rời rả
Là số mười ba 
Sáng nay mồng một 
Ra ngõ hái hoa
Lộc xanh tươi tốt
Là số mười bốn 
Đầu năm ra vốn
Lô tô ăn đậm
Là số mười lăm
Bính tuất về thăm
Số hên dể bảo 
Là con mười sáu 
Thần Tài lơ láo         
Đi chẳng đem tiền
Làm phiền anh chị
Tối rồi xin nghỉ
Sợ phiền chủ web
Tiền đô em đếm
Mai mốt gửi vào 
Ủng hộ bà con
Lô tô vẫn còn 
Ngày mai hô tiếp
Mùa xuân tươi đẹp
Kính chúc gần xa 
Ấm no hạnh phúc 
Mổi năm mổi trúng
Lô tô thật thà  
Tiền vô đầy nhà
Món quà vui xuân !
 
 

  





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả