Gởi Buồn Theo Mây Bay
Em đã khóc như chưa bao giờ khóc
Thấy sương buồn trên tóc phất phơ bay
Đời vào thu sao nhiều gió heo may
Mặc lá chết ướp khô niềm ước mộng
Hờn dỗi em tình Thơ thành hoang trống
Khi ngoài kia xuân chào đón đất trời
Đang nở bừng những nụ lộc xanh tươi
Chờ hoa bướm lả lơi cùng cánh lá
Thôi...gởi mây chở buồn qua xứ lạ
Tặng người thêm tất cả những muộn phiền
Lòng nhân từ có lẽ giống như tiên
Chắc chả ngại bao nỗi niềm cay đắng
Người thảnh thơi một mình trong chiều vắng
Nhặt sầu đời về đào huyệt chôn sâu
Cho nụ cười rạng rỡ dẫu thương đau
Tình thu héo cũng nhạt màu lá úa