Tuyết bay qua thành phố
Chiều hôm nay tuyết bay qua thành phố
Thấm nỗi buồn, thương đất tổ xa xôi
Xuân xa quê, ngôn ngữ có vạn lời
Tuyết lạnh rơi...khi mùa xuân đang tới
Xuân xa quê nỗi buồn như chờ đợi
Rét từng cơn theo mảnh đời xuôi, ngược
Ai có về ! xin mang dùm ao ước
Mong mùa xuân đừng trong tuyết lạnh lùng
Mùa xuân về trong nuối tiếc mông lung
Ngày cuối cùng còn mong đêm trừ tịch
Khói hương trầm không đến với vầng mây
Bởi mùa xuân có hoa tuyết phủ đầy
Những mảnh đời cùng quanh quẩn nơi đây
Đêm tháng chạp sương còn rơi lạnh buốt
Ánh chớp loé ngoài hiên xa nảo nuột
Chờ giao thừa! sao đông cả dòng sông
Chiều cuối năm tuyết rơi trên thành phố
Nghe ngậm ngùi một nỗi nhớ bâng khuâng
Mùa xuân qua trên thế kỷ không cùng...
Ôi những nỗi lòng xa xứ mùa xuân