Cà Phê
Uống một ngụm cà phê
Để thấy đời chợt lớn
Vị đắng theo nhau về
Hay buồn nơi tâm tưởng?
Uống một thời lầm lỡ
Xót xa chớm bạc đầu
Những người không duyên nợ
Kiếp này đành phụ nhau
Uống một lần môi êm
Rồi thương tim từ đó
Khi nhủ thầm "Đã quên!"
Là còn đây nỗi nhớ
Lối linh hồn bỏ ngỏ
Cỏ hoang vu mọc đầy
Gió kề vai trăn trở
Thao thức ngày mưa bay
Có một dòng sông mơ
Tròng trành con đò nhỏ
Rồi sóng đến xô bờ
Đò chìm trong bão tố
Mở mắt nhìn, ngơ ngác
Mai về đâu, về đâu
Trên lối đời lưu lạc
Xơ xác bàn chân đau
Uống một ngụm cà phê
Khuấy đều, pha tiếng nấc
Vị đắng, lòng tái tê
Sao chẳng đành từ khất?
Theo dấu đời xuôi ngược
Chẳng kịp nhìn trước sau
Vực sâu kia hun hút
Mong có người chờ nhau
01/27/06