Ghen Thầm
Ngậm ngùi ôm trái tim vỡ nát đau thương
Nước mắt rơi mờ mịt giữa phố phường
Em vẫn lặng nhìn theo những bước chân xa
Lắm kẻ bên nhau sao chỉ còn em hiu quạnh.. ....
Em....tự trách mình hay oán trách cao xanh
Hay trách anh nâng niu trong vòng tay hạnh phúc
Anh có gia đình và có cả những tình thương
Anh đã quên em trong vũng lầy tội lỗi...
Giờ thì kỷ niệm mình yêu nhau thật vội
Đã lỡ trôi theo giòng định mệnh thương sầu
Em lây lất nát tan một mảnh đời bé nhỏ
Giữa đêm buồn, đời buồn cuộc sống sẽ về đâu?
Anh có biết không anh ơi em buồn đến khóc
Nhìn lá thu vàng lác đác bẽ bàng rơi
Anh có thương em, thương từng chiếc lá bên đường
Sắp lụi tàn vì những bước chân qua rất vôi..
Sept17...2005
Lòng em đã tan thương tình tuyệt vọng
Nát tim sầu đời nhạt nhẽo buồn vương
Ôm cô đơn từng giọt tủi giận hờn
Xin mắt ướt thôi si khờ người ấy......