Trở về khi Xuân sang

Năm ấy Xuân sang ta trở về

Đường lề phố xanh ngát lá hoa

Bên hiên hè qua hàng dậu cỏ

Nhà kia thấp thoáng bóng nhỏ xinh

Xuân ấy đã đi khi mai nở

Bỏ tình yêu lỡ hẹn ước thề

Nơi phương xa chân mãi bước lê

Bỡ ngỡ ! Lỗi thề khi trở lại

 

Trên phố đông đi tìm bóng người

Nhưng chẳng thấy đâu ! Chỉ hoa cười

Chợt nghe khối buồn đau rười rượi

Mất người đời chẳng thấy mùa Xuân

 

Hôm nay Xuân đến trên đường về

Lê chậm chân qua hàng dậu cỏ

Đâu dáng nho nhỏ khoan thai

Trong hiên hè trúc mai thơ dại

 

Ôi ! Xuân say hay lòng đã say
Ai đi rồi hoài mộng xót xa

 

                  Đông Hoà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả