Xuân – Thiên Đường- có thật !
Xuân sẽ đến em đang chờ nắng mới
Hong nỗi buồn đã mấy thuở phôi pha
Dòng nhạc cuốn dòng sông thơ êm ả
Gió trắng về nghe hối hả tình xuân.
Anh nơi đâu cho dòng mây chuyển luân
Đôi cánh nhạn mải đi tìm chốn trú
Mùa Đông vẫn như chưa hề tạnh rú
Điệu nhạc buồn lạnh buốt tới cùng xương.
Nghe ai khen mùa Xuân cho tình thương
Em bỗng tỉnh như đã tràn cõi ảo
Quay về lại chốn trần gian hư hão
Đợi linh hồn biết tìm lại bóng xưa.
Nghe mùa Tết, em nghe như tiếng mưa
Đã từng dội xuống tuổi xuân u uất
Vì nhớ bóng của một người đi khuất
Khúc linh hồn bé nhỏ của riêng em.
Anh đã nhắc thì em sẽ ra xem
Cánh rừng kia có bướm thả, ong vờn
Xem hoa lá, cùng chim muông vây lượn
Chốn Thiên Đường có thật giữa "cùng không"?!
Hoàng Thy Mai Thảo 14/1/2006