Xuân và nỗi nhớ
Xuân và nỗi nhớ
Mỗi độ Xuân về em nhớ anh nhiều lắm
như lá nhớ rừng như núi nhớ trăng
chiều ba mươi phố phường người tấp nập
dõi mắt nhìn... sao chẳng thấy bóng anh
Nỗi nhớ về anh cứ thấp thoáng xa gần
cứ ẩn hiện biết bao lần rồi đó
lơ lửng như mây, bồng bềnh như gió
Quấn quyện vào hồn, sâu khắc trong tim
Mỗi độ Xuân về em nhớ anh nhiều thêm
khi cơn mưa xuân nhẹ rơi bất chợt
tưới vào lòng từng hạt mầm xanh thắm
muốn chia cùng anh hương ngát nụ tình
Nỗi nhớ về anh... xôn xao muà Xuân
con bướm trắng cũng ghen thầm bỡ ngỡ
em mỉm cười viết dòng thơ nho nhỏ
gửi đến anh bao thương nhớ... Xuân về !
Phương Vy
28-Jan-2006