Vu Lan Khấn Mẹ
Con cài lên áo nhành hoa trắng
Để đón Vu Lan, nhớ Mẹ hiền
Mẹ ở phương trời xa biền biệt
Mà vẫn lòng mong - đợi bên hiên
Ở đây xứ lạ đời thêm vắng
Càng tiếc nguồn yêu Mẹ cho con
Càng thấy xót xa ơn chưa trả
Mẹ đã suối vàng, đã khuất non
Những đêm mưa lạnh, cơn giông bão
Bất trắc như đời sống không ngờ
Con ước: Ngày xưa trong lòng Mẹ
Vòng tay Mẹ ấm - bớt bơ vơ
Tháng 7 Vu Lan mùa báo hiếu
Lại động lòng con - nhớ Mẫu thân
Khói hương nghi ngút buồn rơi lệ
Nặng nghĩa thâm ân khấn nguyện thầm
Mẹ ngự non tiên siêu tịnh độ
Xin chứng tình con, nhé Mẹ ơi! ...