Lặng Thinh
Anh chờ mãi thấy em vừa đến đó
Thông điệp này anh gởi vội cho mau
Để em cười, xóa hết nỗi thương đau
Nhưng đợi mãi, em không hồi âm lại
Tim đau lắm và hồn buồn tê tái
Anh tin em, em bận, chẳng thấy anh
Anh cười trừ, viết tiếp mãi cho nhanh
Coi thử xem đến bao giờ em nhận
Ngày hôm trước anh gởi đi mấy bận
Em không coi đã vội bỏ đi liền
Anh sửng sờ, lòng tức muốn như điên
Em lơ đễnh hay làm lơ giận dỗi
Không kịp hỏi, không kịp chào, có tội?
Đã bao lần anh xin lỗi, em tha?
Nếu muốn từ, thì nói thẳng đi nha!
Đừng giả tảng, đau lòng con quốc quốc!
Mai Gia