Ly Rượu Mừng Xuân
Uống với nhau đi chút rượu nồng
Chuyện trò thân thiết tiễn mùa đông
Quen nhau nói mãi mà không hết
Chuyện cũ năm nào có nhớ không
Uống với nhau đi chút rượu tình
Những ngày tháng cũ tuổi thư sinh
Bao năm rồi nhỉ em còn nhớ
Đường phố thân quen chuyện chúng mình
Uống với nhau đi chút rượu đào
Kể về ngày tháng đã xa nhau
Đã bao năm tháng mờ trang sách
Chuyện cũ hôm nay vẫn ngọt ngào
Uống với nhau đi chút rượu hồng
Thỏa lòng trông đợi tháng ngày mong
Bao ly rồi nhỉ, mình ngây ngất
Say đắm rượu, thơ, hay chuyện lòng
Mai Gia