Hoài vọng cánh Hải âu

Ai ơi ! Nỗi lòng nghe nức nỡ
Nhịp lỡ buồn tìm gọi hương yêu
Lối tương tư hoang vắng tiêu điều
Ai biết duyên tình nhiều mòn mỏi

Chiều đến bên hồ soi bóng nước
đàn Hải âu phi xứ vượt về

Mang theo nửa bể đời phiêu lãng

Tháng ngày sang dạt bước tìm ai


Tiếng hoài vọng mùa đông vang dội

Mang tuyết rơi khắp đỉnh phù vân

Khỏa màu trắng tinh anh thuần khiết

Như dáng ai đẹp tuyệt bài thơ

Cánh chim ấy dừng chờ giây lát
Lại cất bay cuối vạt trời xa
Mặc đông pha hơi sắc lạnh lùng
Chung vết tình hành trình bất tận

                       Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả