Nụ Hồng nở đêm
Gío lướt nhẹ qua đời
Ve vuốt
Nâng ly ta uống cạn
Cuộc tình
Hỏi ai say khuớt một mình
Ly nào chơi vơi..chơi vơi...
Để trăng tình rót tiếp những bồi hồi
Xóa nhoà ngấn lệ
Thả vào hồn ta...vào lòng ta...
Lời yêu đương lóng lánh...ngọc ngà
Thả bâng khuâng vào chiều
Tĩnh lặng...cô liêu
Xin hãy dừng lại bước chân liêu xiêu
Xin đừng tê tái nữa
Hoa sẽ nở ngát hương
Trên sa mạc héo khô cát nóng
Bầu trời xanh màu ngọc
Tình yêu không là chiêm bao
Biển rì rào hát mãi
Xôn xao...xôn xao
Khuất lấp hư hao
Khuất lấp rong rêu
Lời hát thủa nào về trong ta
Thềm hoa ngan ngát nở
Đêm tung lên trời cao
Ngàn vì sao như ánh sáng thiên thần
Cho ta ước ao mật ngọt
Tan hết đi giọt đắng trong đời
Chỉ còn nụ tình đọng lại trên môi
Sưởi nóng trái tim côi
Xin muôn đời
Lửa lòng đừng lụi tắt
Sưởi ấm mãi
Trái tim từng lạnh ngắt
Trên nền băng gía lạnh
Một nụ Hồng đã nở - đêm qua