Giấc mộng trăm năm
Đầu năm kể truyện cổ tích
À ơi... à ời...
Em ơi em, em hãy ngủ cho ngoan
Để anh kể câu chuyện này đẹp lắm
Về một miền... miền cổ tích xa xăm
Ngày xửa ngày xưa...
Ở một nơi rất xa
Có một đất nước yên bình, no ấm
Có nhân dân vui vẻ bên nhau cùng thêu mộng gấm
Có lâu đài và bên trong là những người hầu
Có hoàng hậu và có cả đức vua
Một ngày
từ nơi đây
Nàng công chúa đã sinh ra
Nàng nở nụ cười chào nắng mới...
Aurora ! Nàng công chúa đẹp xinh
Aurora - Nữ thần bình minh.
Nhà vua vui mừng mở bữa tiệc linh đình
Có các bà tiên cùng muôn ngàn lời chúc
Những tưởng sau này nàng sẽ luôn hạnh phúc
Chẳng lo âu và sẽ chẳng muộn phiền
Nhưng bà tiên ác độc đã thề nguyền
Rằng nàng sẽ chết khi tròn mười sáu tuổi
khi nàng đâm ngón tay vào chiếc thoi quay sợi
Kịp thời...
Bà tiên Muôn Lành đã đến
Bà khẽ thì thầm... tặng lời chúc bên nôi :
"Này Aurora, công chúa con yêu dấu,
Con sẽ đi vào giấc ngủ rất sâu.
Từ giấc mộng huyền diệu...
con sẽ thức giấc
Khi có một nụ hôn của tình yêu chân thật
đến giải lời nguyền".
...
Mười sáu tuổi - lóng lánh mái tóc huyền
Aurora - Nữ thần tràn đầy muôn sức sống
Nàng luôn vui vẻ trong thế giới chẳng có sự hỗn độn
Đôi mắt nàng sáng ngời bên những ước mơ hồng
Những vui tươi của một thuở trăng tròn.
Rồi chiếc thoi quay sợi đã cướp đi cuộc sống
Đưa nàng vào giấc mơ, vào giấc mộng
Cả đức vua, hoàng hậu và quân hầu
Cả lâu đài... chìm vào giấc ngủ sâu
...
100 năm sau...
Mọi người dường như đã lãng quên
Và công chúa vẫn còn say giấc mộng
Trong vòng tay che chở của hoa hồng...
Trong thời gian ấy có rất nhiều chàng trai
Quyết đi vào lâu đài
trao nụ hôn hóa giải
Nhưng chẳng ai vượt nổi bức tường gai...
Số phận đưa đẩy
Vào một ngày chắc chẳng ai còn nhớ
Chỉ nghe thấy xa xa tiếng vó ngựa
Là chàng hoàng tử
đến từ một miền đất xa xôi
Nghe run rẩy - gai bỗng thấy rụng rời.
Chàng hoàng tử đến mang theo hơi ấm từ ngọn lửa
Sưởi ấm lâu đài, làm tan chảy giá băng
Chấm dứt giấc ngủ vĩnh hằng.
Bức tường hoa vội vàng thu cánh cửa
Cây trong vườn lại dậy sắc thiên thu
xóa tan sương mù
Tòa lâu đài lại dậy lên sức sống.
Liệu chàng hoàng tử oai dũng ấy
Có thể làm nàng công chúa thức dậy ?
Em hãy đoán, hãy đoán thử đi em.
Còn bây giờ... em đã thức dậy chưa ?
Dù anh chẳng phải chàng hàng tử kiêu hãnh
Em cũng nào phải nàng công chúa đang say giấc mộng lành
Nhưng hãy để anh đặt nụ hôn đánh thức
của một tình yêu luôn rất thật.
...
Mở mắt ra nào, mở mắt nhìn anh xem
Xem anh có phải chàng hoàng tử
... cho em.
Sa.05-03-05
Chỉnh sửa : 29.01.06