NÀNG THƠ
Anh Gặp em thuở ấy Rồi anh cũng vượt biên
Em có làn tóc mây Biết nhau đâu mà tìm
Anh nhìn em say đắm Trận cuồng phong ghê tởm
Em mỉm cười thơ ngây Tan tác một đàn chim
Khi đất nước chiến chinh Giờ gặp em nơi đây
Anh khoác áo nhà binh Nhìn em quá đổi thay
Đi diệt thù giữ nước Vầng trán em xếp lớp
Em vẫn là nữ sinh Tuyết pha làn tóc mây
Ba mươi tháng tư đen Chắc em cũng ngỡ ngàng
Sài Gòn bị đổi tên Thấy anh kém hiên ngang
Anh đi tù "cải tạo" Miệng thiếu răng móm mém
Không nhận được tin em Chân đi không vững vàng
Ngày anh được thả về Nhưng tình vẫn như xưa
Em đã rời bỏ quê Biết nói sao cho vừa
Anh đi ngang trường cũ Nguyện bên nhau mãi mãi
Cảm thấy lòng tái tê Bởi em là nàng thơ
Anh gặp em thủa ấy Rồi anh cũng vượt biên
Em có làn tóc mây Biết nhau đâu mà tìm ?
Anh nhìn em say đắm Trận cuồng phong ghê tởm
Em mỉm cười thơ ngây Tan tác một đàn chim
Khi đất nước chiến chinh Giờ gặp em nơi đây
Anh khoác áo nhà binh Nhìn em quá đổi thay
Đi diệt thù giữ nước Vầng trán em xếp lớp
Em vẫn là nữ sinh Tuyết pha làn tóc mây
Ba mươi tháng tư đen Chắc em cũng ngỡ ngàng
Sài Gòn bị đổi tên Thấy anh kém hiên ngang
Anh đi tù "cải tạo" Miệng thiếu răng móm mém
Không nhận được tin em Chân đi không vững vàng
Ngày anh được thả về Nhưng tình vẫn như xưa
Em đã rời bỏ quê Biết nói sao cho vừa
Anh đi ngang trường cũ Nguyện bên nhau mãi mãi
Cảm thấy lòng tái tê ! Bởi em là nàng thơ