Nhịp xuân
Gió đùa giỡn trên lá cây ngọn cỏ
Đưa nhịp đời vào muôn cõi thần tiên
Sự sống đẹp nhờ cỏ cây đua sắc
Tiếng chim ca, suối róc rách tự tình...
Người có biết dừng chân nghe gió hát
Lặng ngắm nhìn hoa cỏ rộ chiều xuân
Người có biết nghe tiếng lòng mình nhắc
Nốt nhạc ái êm- quên lãng bởi sự đời?
Ta vẫn thấy đâu đây trong tĩnh lặng
Có điều gì nhắc nhở mãi từng xuân
Đừng giận nữa, khiến sắc xuân u ám
Một người hờn dỗi đủ đời xót xa !
Chiều nay nhờ gió gởi theo mây
Một nỗi niềm thương mãi vơi đầy
Để người chốn ấy nguôi giận dữ
Còn nhớ không người- thuở thiên thai?!
Paris – 7/4/2005
Hoàng Thy Mai Thảo